Dâng Mẹ Sầu Bi

Dâng Mẹ Sầu Bi

Phát hành: 2024 - 7,486 views

  • Giới thiệu: Dâng Mẹ Sầu Bi

    Ôi Mẹ Sầu Bi đôi mắt rơi lệ
    Mẹ ơi nhìn thánh giá Chúa bị giương cao
    Lưỡi gươm đã xuyên thấu trái tim Mẹ rồi đau thương là đây
    Mẹ mới hiểu lời xưa Simeon một lưỡi gươm sẽ thấu tim bà

    Lúc Mẹ bồng Chúa lên đền để dâng Gia Vê.
    Còn nỗi đau nào hơn trên thế gian này Mẹ ơi
    Lòng tê buốt ôm xác con mình như tấm khăn liệm tang thương nhuộm máu
    Mắt đã khép như đang ngủ say, chợt dĩ vãng ấu thơ

    Quay về trên cánh tay Mẹ mà hơi ấm vẫn còn đâu đây trong giờ biệt ly.
    Dâng Mẹ Sầu Bi lúc Chúa sinh thì.
    Đời con chẳng biết lấy chi mà dâng lên
    Để đền tạ đau thương trái tim Mẹ hiền!

    Xin dâng bài ca nhờ trầm hương tỏa bay lên
    Trinh Vương lượng thứ tha năm tháng phiêu bạt
    Cúi xin Mẹ đoái thương nhận tâm tình con xin dâng!
    Ôi của lễ Mẹ dâng giavê tinh tuyền làm sao
    Ôi của lễ Mẹ dâng giavê tinh tuyền làm sao