Hạt Rơi Trong Bụi Gai

Hạt Rơi Trong Bụi Gai

Phát hành: 2024 - 7,232 views

  • Giới thiệu: Hạt Rơi Trong Bụi Gai

    Bài hát: Hạt Rơi Trong Bụi Gai
    Nhạc: Thanh Lâm
    Lời: Hòa Binh

    Trong đời mình ai đã gieo huh huh từ lâu hạt mầm thiện

    vẫy vùng hoài ngày với đêm huh huh mà sao chưa chịu nãy mầm?

    từng mùa đông lạnh giá, từng mùa đông lanh giá lặng lẽ trôi qua, rã rời mỏi mệt

    nhiều lần tôi gục chết giọt nước mắt Thượng Đế từ cao xanh thiên đàng

    rơi xuống đám phàm nhân, chạm tim tôi, vực niềm tin cứu rỗi.

    Thượng Đế hỡi, có hay chăng lòng tôi?

    Cuộc sống ấy đã bao phen ngang trái thấp hèn

    những u mê tôi đã không kể Ngài nghe, vì tôi chưa tin vào lòng Ngài bao dung.


    Rồi một ngày mầm tin yêu đơm chồi, rồi một ngày đời xanh xao bỗng thấy hồng tươi.
    Vì tình trời về đánh thức tim mình rồi từng ngày đời vương lên ấm áp niềm tin.