Bước Chân Người Hái Lộc

  • Giới thiệu: Bước Chân Người Hái Lộc

    Vũ trụ chào đời mùa xuân về trải gió, nắng đã vỗ cho rừng lá xanh.
    Đức Chúa đi dạo trong gió chiều Ê-đen vẫy tay gọi con người
    Chân chịp chân vui bước, nắng chiều lên ngã bóng trên đường về
    Từ khi có nàng, nàng muốn đi hái lộc trường sinh, nàng muốn đi hái lộc trường sinh.

    Nên con người cùng với vợ mình một ngày kia
    Một ngày kia, hẹn hò nhau đi hái lộc trường sinh
    Thế rồi một ngày mùa xuân về khởi sắc, nghe xôn xao trên rừng lá xanh
    Có bước chân người đi hái lộc trường sinh, bước chân người chảy rộng

    Trên từng trang kinh thánh mãi ngàn năm ngàn năm vẫn nguyên hình
    Vũ trụ chào đời mùa xuân về trải gió, nắng đã vỗ cho rừng lá xanh.
    Đức Chúa đi dạo trong gió chiều Ê-đen vẫy tay gọi con người
    Chân chịp chân vui bước, nắng chiều lên ngã bóng trên đường về

    Từ khi có nàng, nàng muốn đi hái lộc trường sinh, nàng muốn đi hái lộc trường sinh.
    Nên con người cùng với vợ mình một ngày kia
    Một ngày kia, hẹn hò nhau đi hái lộc trường sinh
    Thế rồi một ngày mùa xuân về khởi sắc, nghe xôn xao trên rừng lá xanh

    Có bước chân người đi hái lộc trường sinh, bước chân người chảy rộng
    Trên từng trang kinh thánh mãi ngàn năm ngàn năm vẫn nguyên hình
    Có bước chân người đi hái lộc trường sinh, bước chân người chảy rộng
    Trên từng trang kinh thánh mãi ngàn năm ngàn năm vẫn nguyên hình

    Có bước chân người đi hái lộc trường sinh, bước chân người chảy rộng
    Trên từng trang kinh thánh mãi ngàn năm ngàn năm vẫn nguyên hình
    Có bước chân người đi hái lộc trường sinh, bước chân người chảy rộng
    Trên từng trang kinh thánh mãi ngàn năm ngàn năm vẫn nguyên hình